Mình Về
Mình về, nắng đã tháng mười
Thu ôm ấp một khoảng trời lá phai
Mình về, chẳng mối không mai
Lang thang tìm kiếm dấu hài thuở xưa
Mình về, tàn buổi chợ trưa
Ai đâu còn mảnh tình thừa bán đi
Cúc vàng nhạt bớt xuân thì
Bâng khuâng, gió biết làm gì ủi an
Nhạc buồn gợn khúc hoang san
Sông buồn gửi sóng muộn màng về đâu
Mình về, xa cách bao lâu
Dòng đời tựa nước dưới cầu trôi xuôi
Chớp mi, cho mắt ngậm ngùi
Soi mình, thấy bóng đơn côi của mình
Mình về, chẳng nói làm thinh
Mà nghe vụn vỡ muôn nghìn tiếng tơ
101206