Quên


Nếu đúng vậy... thì ngày mai ta sẽ đi
trả lại anh những gì tươi đẹp nhất
cùng mối tình đơn phương chân thật
và nỗi buồn chôn giấu tháng ngày qua

Đã thế thì..... ngày mai ta sẽ xa
xa nhau mãi như chưa từng gặp mặt
dù lòng đau tựa bàn tay vô hình thắt chặt
nhốt linh hồn trong oan trái huyệt sâu

Kéo dài chi cho Xuân sắc tàn mau
như mây xám che trăng vàng diễm tuyệt
mưa vây phủ nỗi buồn đau khôn xiết
rồi cuộc tình là ám ảnh nửa đời ta

Thật vậy rồi thì quên nhé tình ta
quên ánh mắt nồng nàn trao hơi thở
quên đêm trắng ân cần câu duyên nợ
quên chúng mình từng một thuở yêu nhau!!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả