Cõi Không



Vờn xoay chiếc lá lao chao
Ngẩn ngơ kỷ niệm hôm nào bay xa
Theo cơn gió nhẹ phai nhoà
Đường trần mộng mị có là thiên thu

Tự mình giải thoát thanh u
Coi như một chuyến viễn du ngang đời
Còn gì thơ túi buông lơi
Trải trang nhật ký đôi hồi hành trang

Từ nay ta sẽ lang thang
Phương trời vô định đò giang khỏi chờ
Chẳng còn ái lụy tơ vò
Không người vương vấn võ vò canh thâu

Vô tình, có chạm diện nhau
Vô tâm, dũ sạch nỗi đau thủa nào
Vô hình, mắt giọt không màu
Vô tri, mặc lỡ tiêm sầu ai lay

Nếu buồn ta cứ tìm say
Rượu nồng chắc chẳng nào cay hơn tình
Nhìn trời đêm thử chiêm tinh
Trăng tròn hay khuyết một mình bóng thôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả