Tịnh Tâm

Lá đi rủ cánh mười phương
Ta theo chân Chúa vát buồn thánh ân 
Thuận vai để gánh trầm luân
Cũng xin cam chịu không phân khổ nàn

Tâm ta để xuống nhẹ nhàng
Hương trầm ta đốt bay sang biển đầy
Quyện lên chín cõi trời mây
An nhiên ta khấn...bến nầy khai tâm

Bạc đầu sóng vỗ nghìn năm
Ta vùi bên gối giấc trần đam mê
Quẩn quanh một chút ước thề
Nhốt ta trong chốn đi về quanh co

Nếu là tiền kiếp có cho...
Sau ta lại  có kiếp nầy vô duyên 
Lá thu về nhuốm màu thiền
Sao ta còn để chữ phiền trong tâm

Vô thường luôn ở quanh chân
Mười phương lá đến xin ân nhiệm mầu
Mùa xuân lá sẽ xanh màu 
Riêng ta xin để gánh sầu thoát ly






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả