Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ MÁU VÀ NƯỚC MẮT

 

 THƠ MÁU VÀ NƯỚC MẮT


Anh lao động trên hàng khoai khô máu
Máu của anh, và máu cháu con anh.
Anh cào xới vun trồng thành từng luống
Chạy từng hàng đẹp mắt lá rau xanh.

Đất khô cứng vì trời hanh nắng cháy
Máu của anh hòa nước tưới thay phân
Đất thấm máu làm ngọn thân ,rễ bén
Hy vọng đời lòng khoai thắm đỏ ngon.

Củ khoai lớn thơm mùi thơm đất Việt
Đọt rau tươi luộc chín thật tuyệt vời
Nước mắm nhỉ chấm quên đời khổ cực
Vị giác còn ,mằn mặn hạt sương rơi.

Mồ hôi máu nước mắt đời còn đổ
Trên luống khoai mất danh dự con người.
Mùa xuân đến sẽ làm tươi cây cỏ
Và rau lang đơm nhụy trổ bông cười

Hãy cẩn trọng đón ngày khoai củ lớn
Nhớ nghe anh chớ vội sớm lìa đời .
Chờ khoai chín ta cùng ngồi ca hát
Canh rau lang ngon quá bát mồ hôi.


NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
10/10/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả