Tình Đêm Trung Thu

Trăng đêm nay rất tròn và rất sáng
Trung thu đến rồi em hãy đoán đi
Đoán rằng rạng ngày mai khi trời tỏ
Mở cửa nhà em thấy đoá hoa si

Hương của hoa là nỗi lòng anh gửi
Cánh dịu dàng mơn mởn êm như nhung
Khi xem em sẽ thấy một tấm lòng
Của người đã trót gửi lên tình ái

Anh với em với nỗi niềm vời vợi
Cùng nhớ mong những khoảnh khắc xa xôi
Nguyện với trăng tâm tưởng những bồi hồi
Nghe ấm áp một niềm vui hoan hỉ

Trăng đêm thu , của em thời tuổi trẻ
Tuổi dại khờ se sẽ một lần yêu
Đến với nhau ta ao ước bao điều
Một điều ước đêm trung thu hạnh phúc

Đông Hòa
12.10.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả