Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Khắc Tên EM: Góc Tâm-Hồn!

 
 
    nhạc-thơ:
 
Chiều tuôn trên bến nước
Mênh mang dáng em đi
Buồn vương trong khóe mắt
Thương yêu đến giận hờn
 
Kìa mưa trôi trong nắng
Lung linh tóc em bay
Giọt thưa rơi lấp lánh
Như sương thấm môi mềm
 
Người ơi! Tôi xin em
Cho tôi bước chung đường
Nhẹ nương trên đôi tay
Dư hương giấc muộn phiền
 
Người ơi! Xin trao tôi
Miên man thoáng hương đời
Đường khuya xin nâng niu
Mong manh góc tâm-hồn
 
Mùa thu đang rung lay
Như mưa cánh lá vàng
Nhìn em trong lãng đãng
Tim tôi bỗng vụn rời...
 
Chiều thu xin cho tôi
Ghi lên khắc cuộc đời
Dòng tên em óng ánh
Nhung tơ kín một trời
 
Vần tên em nên thơ
Mênh mông kín tâm-hồn!!!
 
Mauve- Paris- 19h15- 12/10/2006
*Hoàng-Thy-Ân-Ái-Allyson-Felix
Bạch Loan-Allyson Hoàng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả