Thiếp vào đêm

Chân nghỉ bước, tay cuộn tròn gối mộng
Mùa đất trời ôi miên viễn bâng khuâng
Lá xanh vàng, vàng xanh đưa từng chặng
Phía gần – xa sương đẫm đẫm … vô ngần

Con đường nhỏ chập chùng mưa, bụi nắng
Ngạt ngào mây soi bóng suối Mường Hoa
Uốn theo suối là gập ghềnh sỏi đá
Là nhà sàn nghe suối hát, kể, thưa…

Đường trơn trợt, người vui trong vất vả
Lạ chi nhau? là bằng hữu nhau rồi!
Trên dốc đứng cùng nhìn về thung lũng
Toát mồ hôi mà hoa nở trên môi

Ơi, Sapa! Ý Linh Hồ, Lao Chải …
Nhớ! Hẳn là … Rồi sẽ … Hẳn nhiên thôi
Đi là đến, đến là đi, là đến…
Là mãi còn, kỷ niệm chẳng phai phôi

Giày bùn lấm, lấm bùn … Bên bếp lửa
Đêm dế giun, giun dế hát ru người
Lời rừng núi, núi rừng nghe gần gụi
Tiếng thật thà, sơ nguyên mộng trần ai

Gùi dân tộc treo góc nhà êm ái
Dáng bình yên dầu thẳm ngái sớm mai
Se se lạnh, rượu Săn Nùng dần ấm
Nhớ đến người, lữ khách thiếp vào đêm…

Sapa
tháng 10/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả