Cánh Hạc Giữa trời

Đêm qua 
Nửa giấc 
mơ màng... 
Bỗng dưng 
ta thấy 
trên làn mây xanh
Có con hạc trắng
Xoãy nhanh 
Xoè đôi cánh rộng
Bay quanh giữa vời

Bình minh chợt
đến đây rồi !
Thênh thang... 
một cõi bầu trời tự do
Sao ta 
cửa khổ còn so đo đời
Cười ta...
ta cứ cười ta
Nhanh chân kẻo đến 
đường sa luân hồi

Đêm qua 
nửa giấc 
ta ngồi
Mân côi
ta niệm...
Xin người độ ta
Bình minh về đốt ý tà
Ta còn hờn dỗi...
gió qua bay mất rồi !

Trên trời mây vẫn đang vui
Vỗ tung cánh hạc hót lời thênh thang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả