Nín Đi Em...!

    Đừng khóc nử a, em ơi đừng khóc nửa
    Khóc chi em đau khổ có vơi chăng?
    Lệ rơi nhiều buồn tủi sẽ khó ngăn
    Em đau khổ lòng anh đầy oán hận !

Em hảy ní n và âm thầm quyên lãng
Đừng xót đau những chuyện đã qua rồi
Cố xóa đi theo năm thang lặng trôi
Tìm vui lại trong một tình yêu mới.

    Những kỷ niệm thôi em đừng nhắc tới
    Mà vui lên để bước đến tương lai
    Buồn chi em má phấn chớ u hoài
    Hảy say đắm trong vòng tay người bạn mới.

Em cũng biết tình giờ ngăn hai lối
Cố đeo mang chỉ sầu hận thêm nhiều
Đừng lo anh, anh quen nổi cô liêu
Thêm lần nửa ít nhiều rồi cũng thế.

    Em cũng biết anh qua nhiều dâu bể
    Những đắng cay anh nếm đủ ở đời
    Nụ ân tình mặn ngọt ở bờ môi
    Cả nước mắt cũng tưởng chừng khô cạn!

Thôi em nhé ! lau đi dòng lệ thãm
Hảy vùi sâu kỷ niệm ở trong hồn
Đừng để mi sầu đẩm lệ buổiTân Hôn
Anh xin chúc em vui tròn duyên mới.

        Huyền Lâm

 

 

 


 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả