Thơ Tình Thứ Sáu

Em đặt bút viết bài thơ cho thứ sáu
Nhằm ngày mười ba của tháng mười
Chuyện xưa, thật xưa lắm rồi ...
Ngày Adam bị cám dỗ  ăn quả táo

Để đời từ đó mang nhiều huyễn ảo
Tình có như không, hết nhưng lại còn
Và cứ thế tháng ngày mãi hao mòn
Anh có bao giờ muốn làm Adam không nhỉ ?

Để cho em được một lần cám dỗ
Anh chàng khờ khạo cắn quả táo trần gian
Để cho dù đời có lắm trái ngang
Nhưng em vẫn từng đêm miệt mài viết

Em không là nàng Eva của thuở trước
Không đem lòng cám dỗ được anh
Nên trái tình mãi mãi vẫn còn xanh
Không chín được nên ta xa nhau mãi ...

Và ngày mười ba của thứ sáu
Thiện hạ cho rằng là chuyện không may
Em vẫn thường tạ ơn đất trời
Có ngày mười ba để em viết thơ tình thứ sáu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả