Cảm Nhận

Nghe ngày lạnh như mùa Đông
Hỏi gió một vòng tay ấm
Gió cười xôn xao mây trắng
Giật mình, ngớ ngẩn lá rơi

Nghe dòng đời đang buông trôi
Trái tim bồi hồi nhịp sóng
Bên người yêu, làm chiếc bóng
Bốn mùa cảm nhận trong nhau

Nghe tình đượm câu ca dao
Thuở nhỏ, ngọt ngào mẹ hát
Ru ngủ con sông trước mặt
Ru mình lớn, suốt tuổi thơ

Hiểu thêm... ý nghĩa đợi chờ
Của ngày xưa, cha xa mẹ
Hiểu thêm giữa vùng lặng lẽ
Chập chùng lối rẽ tâm tư

Nghe trên triền dốc sương mù
Tiếng vọng vang từ quá khứ
Bàn tay âm thầm xếp chữ
Tập tành ngôn ngữ... thi nhân...

101206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả