Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


em - ta- Sài Gòn

EM- TA- SÀI GÒN

Sài Gòn bây giờ

Là mùa mưa hay nắng?

Mà những con đường chật chội lối đi qua...

Sài Gòn bây giờ

Mưa mềm trên cánh lá

Và nắng cũng về thương nhớ một ngày xa...

 

Người đến với ta

Như chiếc lá chờ cơn mưa nhạt nhòa

Ta nhìn trời

Oà khóc giữa hương hoa.

Người đến với ta

Mang tiếng hát từ xa xưa vọng về...

Ta bàng hoàng

Trong nỗi nhớ bâng quơ...

 

Sài Gòn bây giờ

Dù mùa nắng hay mưa.

Không có em, mùa mưa như não nề.

Không có em, nắng như ta thẩn thờ

Trong ta bốn mùa

Em-mưa nắng như Thơ!

Tháng 9/11/06

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả