Về Chốn Cũ

Em về Xuân Lộc tỉnh đầu
Củ Chi, Định Quán, Gò Dầu, Hố Nai
Trong đầu chẳng chút nhạt phai
Sư Đoàn 18 một thời đóng quân

Họ Trần Đại Úy Văn Thân
Trung Đoàn Binh Bộ dũng thần 43
Thuộc tiểu đoàn 1 tài ba
Chỉ huy một đại đội 3 tung hoành

Ngậm ngùi rêu phủ giang san
Mà hình bóng cũ như vờn nỗi đau
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Đường xưa chất chứa lòng trào luyến thương

Nhớ ngày đất nước ngập hương
Ngút ngàn nhang khói đầy đường phía Nam
Tóc tang khắp nước lệ dầm
Em như điên dại đi tìm xác anh

Khăn sô phủ kín đầu xanh
Lệ em, lệ nến tưởng dài dòng sông
Nhớ anh đời mãi mù đông
Nhưng vì quyến luyến đàn con gượng cười

Bao năm lòng vẫn chẳng nguôi
Giờ đây trên đất quê người em đi
Cuộc đời trải lắm sầu bi
Nhớ anh lại nhỏ lệ thi giữa đời

Hoang Than 07/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả