Chỉ Vì Em

Xây ngọn tháp bằng những viên cát nhỏ
Sóng biển tràn, sóng vỗ khẽ ước mơ
Chỉ vì em, tháp tình ta vọng nhớ
Biển miên man ..thổ lộ tỏ tình lời

Ta xô đẩy núi nghìn trùng đứng sững
Khoảng không rừng chịu đựng những mùa mưa
Chỉ vì em san bằng giang sơn nửa
Dẫu phơi thây mục rữa giữa quê người

Chợt làm gió đường mây bay rẽ lối
Kiếm thiên đàng đánh đổi một không gian
Chỉ vì em ta hoá kẻ ngang tàng
Hừng đông dậy hoang mang ta ngả gục

Tay hứng nắng bình minh từng giọt mỏng
Sương cuối mùa? lạc lõng góc lá Thu
Chỉ vì em vị ngọt ngào nếm thử
Thấm hương Thu ..do dự ta nào màng

Rừng lửa cháy đốt hồn ta đỏ rực
Lửa yêu ngườỉ? giữa ngực hóa tro than
Chỉ vì em, trái tim cằn tỏa sáng
Sống trăm năm,vạn tháng ..giữa tình người?

Vì em, sống chỉ vì em
Không em hắn chết rũ mềm rêu phong!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả