Ừ..THẬT..!..
Ngày thầm thì kể lại những giấc mơ
Chiều lặng xuống tịnh yên bên nếp mộng
Hoàng hôn đỏ mắt biển cuồng gọi sóng
Chở đêm về trên lưng những bài thơ
Chú còng gió cõng những điều hoang tưởng
Miệt mài bên bao ý niệm ngây ngô
Và linh hồn hạt cát cũng nhấp nhô
Theo nhánh sóng ôm dọc bờ hải đảo
Cánh buồm đêm, một dấu chấm tít xa
Ừ chưa tối nên thuyền còn rời bến
Chiều vẫn nép bóng mình trên ngực biển
Ngắm trùng khơi ngàn nỗi nhớ tan ra
Ừ chờ đêm, đào xới nếp mộng tôi
Xem cội rễ đâm sâu bao nhiêu độ
Mỗi gang tấc đo cõi lòng tương ngộ
Từng nhánh vương có trổ nụ đơn côi
Sóng lại dồn thành vực xoáy chơi vơi
Người sẽ cùng tôi đỡ từng cơn bão
Hát cùng gió, ngân những lời kinh Thánh
Chờ phúc ân cứu rỗi hai mảnh đời
Ôi, những giấc mơ..những giấc mơ là thật..
Hay tự tư duy hoang tưởng giữa ngôn từ
Biển ôm bờ, chữ ôm mãi vần thơ..
Tôi..!.ve vuốt nếp hồn mình..Ừ thật..!..
HaDiep