Đợi Buổi Giao Mùa
Có phải không Anh nửa bóng trăng
Đem treo đầu ngõ lối vào rừng
Nửa đem về tận miền sơn cước
Chờ hội đêm rằm nguyệt ghép thân
Hay nửa cánh trăng gởi gió ngàn
Gác bên đầu núi dõi mây hoang
Chờ ngày tương hội mùa thay áo
Thu ghép vào trăng dẫn mộng sang
Rồi lắng nghe thơ kể chuyện mùa
Chuyện mùa rắc lá phủ sông hồ
Mây trời ngủ sắc cầu đưa nhịp
Nối lại hai phương kịp đón Thu
Rồi ngắm vầng trăng khuyết lại đầy
Thả hồn theo giấc mộng mưa mây
Nghe muôn cung điệu khơi từ gió
nhã nhạc đùa trên phiến tóc dài
Anh hãy cùng thơ vào chiêm bao..
Nghe trở trăn đêm ước nhiệm mầu
Khát vọng chắp cao đôi cánh mộng
Vào trời tưởng nhớ gối trăng-sao
Anh hãy cùng Em nhấp rượu đào
Nếm men say ngất giữa môi nhau
Nghe hồn đôi lứa thơ riêng cõi
Ngắm nửa trăng đêm cũng ngọt ngào
Ta sẽ '' dìu Thu ''.. về lối xưa..
Ngắm chiều trong nắng gió đong đưa
Nghe câu hò Huế tình tha thiết
Non nước hữu tình Anh thấy chưa..
Rồi những đêm khuya mặc tuyết bay
Ta theo nhau nhé mộng thêm dài
Thơ Em khép cửa mùa trăng lại
Đợi buổi giao mùa ngắm lá phai
HaDiep