Thoảng Tình Đông Xuân

Đông về trở rét nghe lạnh giá
Gió bấc như còn thổi vu vơ
Cho ta một chút mơ kỷ niệm
Một nỗi chờ mong những ngày thơ

Ngày ấy cũng vào mùa đông buốt
Ta bên em tâm sự cùng nhau
Lời đổi trao ..những nụ cười thắm
Trên môi em tươi tắn dường bao

Rồi mấy độ đông qua xuân đến
Dịu sắc xuân ấm áp cõi lòng
Nhìn bông hoa nụ hồng ửng sắc
Nghe hoang tình trỗi dậy trong tim

Ta yêu em , yêu mùa đông đến
Cả mùa xuân rợp bóng mai vàng
Trong tiếng hát của em hôm tối
Đêm ba mươi ngồi suốt bên nàng

Đông Hòa
14.10.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả