Tình Thơ Ngày Xưa

Ngày xưa anh làm thơ tỏ tình
Cả trời thương viết lên giấy trinh
Từ sâu thẳm tâm hồn anh nói
Rằng bên em có hình bóng mình

Giờ đây ngồi áng mây bay
Gieo vần anh gửi lòng nặng đầy
Giữa hoàng hôn suối tình dâng kín
Giữa giấc mơ nồng thoảng hương say

Trong mơ ấy nghe thương nhớ em
Một dáng hồng tha thướt dịu hiền
Như vẳng câu hẹn hò duyên kiếp
Đâu nhạc trầm ai rung phím tiên

Lời thơ đâng mãi lên trời xanh
Hoá thành câu nói , ước mộng lành
Thành một điều anh xin gửi nhé
Rằng mộng đời gắn bó trăm năm

Đông Hòa
14.10.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả