Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vùng Trí Tưởng...

 
 

Vùng trí tưởng ngủ vùi

đưa ta vào ngõ tối

không thấy đường, lạc lối

chỉ thấy đời hư hao

 

giữa cùng thẳm xôn xao

chỉ thấy lời giông tố

nghe rúng lòng, tim, não

hết mọi chiều tinh khôn...

 

Hãy tỉnh dậy một hôm

đem phơi mình trước gió

hứng chút dòng thơm thảo

bay giữa trời vu vơ

 

gió sẽ chuyển thành thơ

mơ sẽ về mọi góc

cuộc đời thôi nặng nhọc

tim thôi còn đơn côi

 

chìm lặng giọt mồ hôi

thôi không còn rưng rức

chốn lòng nghe rạo rực

chút âm thanh đổi màu

 

Vùng trí tưởng đẹp giàu

để tự do thông thoáng

bay giữa trời quang đãng

hớp ngọt ngào hương hoa

 

người ơi hay bỏ qua

dấu hoài nghi, trách móc

giữ làm chi đầy nhóc

lòng hận thù tóc tang

 

để trí tưởng bước ngang

lằn ngược xuôi ý nghĩ

không hẳn lời hoa mỹ

chỉ cần chiều yêu thương

 

đẹp đẽ mảnh tình vương

không chung đời cơm áo

mà trùng phùng tâm hảo

vút bay vào không trung

 

dòng trí tưởng mông lung

khơi sâu bao tiềm thức

soi cho ta hiện thực

"khó"-"dễ"- không, tình đời?!

     
Mauve- 18/03/2006
Bạch Loan-Allyson Hoàng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả