Tôi đã thấy và thấy
Tôi đã thấy nơi EM
Sóng cuốn trôi bờ cát
Những vết hằn chân-lý hiện-sinh
Bám chặt vào triêt-lý hữu-hình
Muốn đẩy lùi thật xa bóng tối
Muốn một lần sống với đúng nghĩa "tôi là tôi"
Mà tôi: đi tìm Ý-Nghĩa làm Người
Như đi tìm chỉ Tình-Yêu-Thương đồng loại
Trên cánh đồng hoang vắng
Giữa loài người tỉnh-say
Phải, ta đã cho vay
Một lần Tình-Yêu ấy
Lấy món nợ đời dâu-bể lắm đắng cay
Tất cả đã phủi tay
Như câu chuyện thường: thời đại nay là thế
Mệt hay không rồi cũng lại đứng lên
Ta đi qua bão táp
Nốt đoạn trường gian nan
Với đức tin ở Ý-Nghĩa tốt lành
Sống một đời cũng thể chỉ trăm năm
Hết một thời cũng không hẳn khó khăn
Thấy nỗi lòng buồn tênh!!
EM đi đâu, đoạn đường ngày mai tới
Cho tôi về chung lối
Nếu vẫn đi tìm:Ý-Nghĩa thực "là tôi"
Dù một ngày sau cuối
Sống như đời cỏ cây
Giấu trong mình: con mắt lặng của bão giông..
13/10/2006
Hoàng-Thy-Ân-Ái
Bạch Loan-Allyson Hoàng