Diệu Huyền

Mộng ước cùng em dạo phố phường
Quàng vai âu yếm đến muôn phương
Về ngang Bà Chiểu nhà anh đó
Hay ghé Hậu Giang uống mía đường

Chẳng biết Tết nào gặp lại nhau
Giao thừa sốt ruột bước ra vào
Như xuân năm trước mình hò hẹn
Mến tặng tâm giao vị ngọt ngào

Ngắm đóa hoa vàng nối đỉnh mơ
Cà phê đắng dạ ngẩn ngơ chờ
Vì ai mắt nguyệt mờ sương phủ
Tóc rối tơ nhàu tội lắm cơ

Quấn quít đam mê chuyện lạ thường
Không ngờ hội ngộ định sầu vương
Ngày qua tháng lại hương nồng thắm
Ảo khát ươm hồng nở hạt thương

Em thấy không em sự diệu huyền
Không hò chẳng hẹn mới là duyên
Đâu cần vuốt má môi va chạm
Quyến luyến theo hoài ngả tự nhiên

Đằng đẳng quanh nhau suốt mấy thu
Gian nan trắc trở quyện ngôn từ
Làm sao quên được lời âm ỷ
Với giọng Bắc Kỳ ngọt tiếng ru.
Andy Nguyen Oct 14, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả