Em Là...
Em.
Như loài hoa dại
Không hương nồng ngất ngây
Cũng không khoe sắc thắm
Nhưng đủ làm đắm say.
Em.
Không Bạch Lan trưởng giả
Không Hồng bạch kiêu kỳ
Không Mẫu đơn vương các
Nhưng lắm kẻ tình si.
Em.
Một cơn mưa nhỏ
Lất phẩt giọt mưa thưa
Nhưng đủ làm mát dạ
Mỗi chiều về trong mưa.
Em.
Vầng mây trên cao
Che mặt trời nắng rực
Trưa hạ về oi bức
Dù chỉ thoáng qua mau.
Em.
Một dòng sông nhỏ
Mang nước đỏ phủ sa
Về đắp bồi vun quén
Mảnh vườn lòng của ta.
Em.
Đừng như đốm lửa
Đốt cháy một tình ta
Và cũng đừng gió thoảng
Chợt đến rồi bay xa.
Huyền Lâm