Tình..
Em là thơ, Anh muôn đời biển động
Đổ vào nhau sóng khản giọng thét gào
Tình trăm năm ngân mãi những nốt cao
Nhớ căng gió, tương tư tung nếp mộng
Mỗi lời ru say sưa gùi hồn nắng
Địu hồn mưa qua mùa chín trái yêu
Một điểm tựa là niềm tin trẩy hội
Đóa tâm hoa thơm ngát những tín điều
Mỗi thời gian trôi, sông đổ về lòng biển
Biển vỗ chân mây, bóng núi nghiêng chao
Hỏi nhỏ: Anh ơi..bao nhiêu hải lý
Mấy dặm thiên san cộng lại đời nhau
Ngàn tiếng vọng gọi tên mùa lửa Hạ
Mùa rừng vang giai điệu lá Thu vàng
Không gian tím giăng một mầu lãng mạn
Từng chiều rơi theo bóng nắng đi hoang
Khúc khích cười thác vỗ suối mơ màng
Hồn thạch thảo ngậm sương trên môi cỏ
Em là những giấc mơ còn mở ngõ
Anh khát tình, nếm những giọt trăng tan
Biển cứ bạc đầu , núi mãi sững dáng cao
Thời gian trôi chẳng cần chi xám hối
Ta yêu nhau, mặc thế gian tăm tối
Vẫn thoi thóp tình dẫu tận thế hôm sau
HaDiep