DỰ CẢM


Em say mơ từ thuở....
Mây rủ gió đi rong
Nhạc cầm du dương
Vấn vương tràn mật ngọt
Trên tầng cây
Có loài chim đang hót
Dự cảm vu vơ....
Viên đá hóa hoa hồng..

Lơ lửng là mây
Mây lướt nhẹ trên tầng không
Tán lá đêm kết sương hóa thành viên ngọc tím
Ngọc tinh khôi
Buông vào giấc mơ vũ hội
Lấp lánh sao đêm...
Ồ không....
Là mắt anh đắm nhìn.....

Những viên sỏi vẫn nép mình ngoài hiên
Dấu vào tim những giấc mơ bí ẩn
Nghe rất xưa dã quỳ hoài vương vấn
Thềm hoa ơi!
Thu đã đến....kia rồi

Lảng bảng mùa thu trôi
Đỉnh đam mê ướp hương trầm phủ gót
Bay lang thang trên dốc tình dịu ngọt
Mưa trầm xanh...
Run rẩy...phím đàn.

24/9/06
Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả