Mùa Đông Nhớ Người
( Về Ng.Y)Hôm nay trời đã vào đông
Hôm nay trời lại đổ dầm cơn mưa.
Sáng nay mặt trời dậy trưa
Tôi còn mớ ngủ vì vừa chiêm bao .
Trong mơ ôi đẹp làm sao !
Em ngồi thỏ thẻ ngọt ngào bên tôi .
Rạt rào – trao nụ hôn môi
Tôi thờ thẫn đón – cả trời thương yêu .
Sài gòn giờ đã vào chiều ?
Và em giờ cũng hẩm hiu một mình !
Tôi – em – duyên nợ ba sinh
Có vay chưa trả nên tình chia xa .
Nợ duyên định mệnh trời già
Tình em tôi chỉ để mà nhớ thôi.
Ðêm nay nhìn giọt mưa rơi
Nhớ em ! Tôi nhớ cả trời trăng khuya.
PHAN TƯỞNG NIỆM (1995 )