Thu Xa
(Ðọc xuôi)
Xao xác đường thu ngỏ điểm meo
Xứ xa buồn vắng lối quanh queo
Nao nao giọt nắng loang thờ thẫn
Lả lả cây cành úa héo teo
Dâu bể nổi trôi mây lộng lộng
Liễu rừng lay động gió veo veo
Ðau thương lệ ướ’t sầu quê lạ
Chao đảo thuyền nghiêng sóng lượn vèo !
(Đọc ngược)
Vèo lượn sóng nghiêng thuyền đảo chao
Lạ quê sầu ướt lệ thương đau
Veo veo gió động, lay rừng liễu
Lộng lộng mây trôi, nổi bể dâu
Teo héo úa cành cây lả lả
Thẫn thờ loang nắng giọt nao nao
Queo quanh lối vắng buồn xa xứ
Meo điểm ngỏ thu, đường xác xao!
Bạch-Loan
Cánh mỏi đường xa chim lẻ bạn
Nhớ cành liễu cũ, nhánh sông xưa
Bốn phương lồng lộng, mây phiêu lãng
Cố quận, trời ơi, khói bụi mờ !