Mộng Về Cho Lá Mơ..

Tình đến trong nhau một thuở nào..
Ôi trời phố núi nắng mây cao
Sương trườn lũng gió heo may đó
Lá chiếc rơi bay lối mộng vào

Ôi những ngày Thu mộng rộn ràng..!.
Theo nhau biển vắng đến rừng hoang
Đường vào cõi nhớ hương mùa lá
Quấn quýt áo thơ ngan ngát hương

Anh gởi môi hôn rung cảm lòng
Trong tình say đắm có chờ trông
Hoàng hôn đã chạm chân con sóng
Phố núi thì thầm vọng nhớ mong

Đêm giữa lòng thơ nguyệt tỏa mờ
Giòng trăng đủ sáng để Em mơ
Hóa thân một bóng liêu trai nhé.
Hồ mỵ Anh vào giấc mộng thơ

Mơ nhé người tình của gió trăng..
Hồn đêm gọi bão mãi không ngừng
Biển chưa dâng sóng tình là sóng
Cuốn hút nhau vào vực ái ân.

Ngắm mãi phút giây đã huyễn hình..
Góc đời hai đứa mãi van xin.
Đừng phai hương lửa khi còn nắng.
Ngay cả hoàng hôn vẫn trữ tình..

Trăng đã cùng Em nhập giấc mơ..
Anh đã theo trăng ngắm hằng giờ
Thấy chăng dáng ngọc khoe nhan sắc
Em cũng khoe tình giữa ý thơ

Hạnh phúc cười vang muôn chữ nghĩa...
Niềm vui khóc ngất giữa hồn thơ.
Tình Thu là đó niềm yêu lạ..
Anh dẫn mộng về  khiến lá mơ...

 

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả