Ngày Xưa Tháng Hạ
Ngày trở lại chân nghe run rẩy
Đường đổi tên , bè bạn vắng nhau
Bởi lốc đời , chuyến xe định mệnh
Đưa đẩy người tứ hướng , ngả sâu
Nay trở lại phố xưa bạc bóng
Phủ màu rêu cỏ dại đầy quanh
Tìm lại nhau , dấu xưa nay khuất
Nghe tâm tư đứt đoạn âm thầm
Hỡi người ơi ! Còn chăng ngày nao
Ngày xưa tháng hạ những xôn xao
Phượng thắm nhìn nghe bâng khuâng lạ
Vui vẻ trại hè ở bên nhau
Thời gian trôi bao năm xa cách
Giờ trở về tuyết phủ sương đầu
Ngẩm về đâu tháng năm tuổi trẻ
Cõi lòng nghe hoang tái dạt dào
Đong Hoa
15.10.06