Nếu Mùa Thu Thôi Hát?!
Nếu giả sử:
Mùa thu thôi biết hát
Con đường thôi nắng nhạt
Lá hết vàng
Trời-đất hết xốn xang...
EM sẽ về đâu
Giữa ngả đời cô quạnh
Hồn hết trong xanh
Khi lá đã xa cành
Ai sẽ đến
Và rồi ai sẽ đợi
Chỉ một giờ bối rối
Chỉ một lần buồn vương
Gió sẽ mãi thương
Riêng một màu môi mắt
Riêng một trời mây ngát
Tím-hồng loang cơn mê
Đêm sẽ lê thê
Dài như thành muôn thuở
Chữ nghĩa thành bỡ ngỡ
Ngôn từ thành ngu ngơ
Ở khắc đó
Con người thành dễ hiểu
Tình-Yêu là như thế:
Không biết nguồn cơn
Chẳng suy tính: để làm gì??
Bão trong lòng tự khai báo:
tại vì đâu?
Nếu lời thương không biết nói
Khác gì đời ngủ quên!?
Mauve- Paris-- 3h00- 15/10/2006
Bạch Loan-Allyson Hoàng