Màu sắc thất tình V
Màu tình ái anh trông về dĩ vãng
Ấm lòng anh chiếc áo phủ tuyết dầy
Nhớ mùa thu nắng vàng khoe hương sắc
Ta bên nhau và ân ái trao tay .....
+++++
+++++
Nhớ màu nắng buổi anh rời đất nước
Mang theo hồn biền biệt nhớ người thương
Chiếc khăn tay như nhuốm đầy nước mắt
Trong màu buồn tan tác giữa hoàng hôn
Ngày xa ai giấu lời nào trong ánh mắt
Đượm long lanh thắt chặt tâm hồn
Mãi vì màu tím nhớ thương
Nên ta đã trót đặt buồn cho ta
Gửi người xa chiều nhoà bóng khói
Tuyết phong sương nhức nhối cõi lòng
Hồn mang nỗi nhớ mùa đông
Trắng trong như giọt thuỷ ngân tình đầu ...