LHTTK-DỊCH THỦY CẢM THÁN


====================
Liên hoàn thập tam khúc
DỊCH THỦY CẢM THÁN
By Bạch Thủy & Hàn Sĩ Nguyên
TNBC biến cách
====================

-1-

Ngựa đã giông rồi, ở mãi đây
Tỉnh giấc phù vân, mây trắng bay
Giật mình nhìn lại mình đơn độc
Bàng hoàng mê mãi dở tỉnh say
Khói thu hiu hắt hồn phiêu lãng
Sầu đông chất ngất lệ dâng đầy
Thuyền con lặng lẽ trong sương sớm
Tráng sĩ sang sông chẳng hẹn ngày ...

Hàn Sĩ Nguyên
(TNBC biến cách)

-2-

Tráng sĩ sang sông chẳng hẹn ngày,
Giang đầu mây khói ngẩn ngơ bay,
Tình riêng khó hẹn ngày tương luyến,
Nợ nước còn mang, thẹn chí trai ....
Dịch thủy hắt hiu giờ tiễn biệt ,
Bến Tần se thắt lệ thương ai,
Vó ngựa đâu mong ngày trở lại,
Nghìn thu xin gửi giấc mơ dài ...

Bạch Thủy

-3-

Giấc mơ dài dặc gửi nghìn thu
Sương trắng trường giang khói mịt mù
Đoản kiếm chẳng mong nên sự nghiệp
Trường thi khôn trả nợ sông hồ
Mộ sầu dìu dặt lầu vọng nguyệt
Cung oán vang vang bước viễn đồ
Một mái chèo khua man mác sóng
Thương hồn tượng đá vọng chinh phu

Hàn Sĩ Nguyên

-4-

Thương hồn tượng đá vọng chinh phu,
Lưỡi kiếm còn chưa nhuộm máu thù,
Hoàng lương một giấc, cơn mơ dứt ...
Tẩy mã muôn năm, giấc mộng hờ,
Tiếng sáo thê lương đời ảm đạm,
Màu tang lạnh lẽo khoé ôn nhu,
Chèo khua sóng lệ hòa thi phú .....
Tiễn bước người đi, bến mịt mù ......

Bạch Thủy

-5-

Mịt mù khói trắng tỏa giang đầu
Tráng chí chưa thành mỏn vó câu
Chẳng được muôn thu danh tạc Sử
Cũng đành một thuở khí thôn Ngưu
Trường giang lờ lững trường giang hận
Bạch phát mênh mang bạch phát sầu
Nhi nữ thường tình tâm bất động
Nhân gian điên đảo tiếc gì đâu !

Hàn Sĩ Nguyên

-6-

Nhân gian điên đảo tiếc gì đâu,
Hà tất tơ vương sóng bạc đầu ?
Nghĩa lớn chỉ mong bồi xã tắc,
Tài cao bao quản trải gian lao,
Anh hùng rạng rỡ anh hùng chí,
Khuê nữ mông mênh khuê nữ sầu,
Dệt sẵn ngự hàn trao viễn khách,
Sóng lòng xoa dịu nỗi niềm đau !

Bạch Thủy

-7-

Đau lòng xót dạ bước thiên di
Nghe phách nhớ người Cao Tiệm Ly
Đánh áo học đòi trang nghĩa sĩ
Chăn dê chưa thoát buổi hàn vi
Thơ hoà sáo lộng mơ Tiêu Sử
Rượu chảy đàn rung nhớ Tử Kỳ
Một khúc Quảng Lăng vùi huyệt mộ
Cô hồng lạc nhạn hà thời quy ?

Hàn Sĩ Nguyên

-8-

Cô hồng lạc nhạn hà thời quy,
Ðàn dỗ cơn mê nhớ Tử Kỳ,
Nửa gánh giang san chờ nghĩa sĩ,
Muôn người trông cậy kẻ hàn vi,
Chăn dê nấn ná mà nuôi chí,
Ôm mộng rồng mây đợi đến kỳ,
Sá chi giọng quyển hoài tri kỷ,
Sinh ký mà thôi, tử mới quy !

Bạch Thủy

-9-

Quy hồi cố thổ dạ hoài mong
Đàn gảy ai nghe gảy mất công
Dốc ngược hồ trường đàn lạc phách
Buông rơi trúc địch lệ khơi dòng
Bá Nha cô tịch cạn tam uyển
Tư Mã trầm tư bặt ngũ cung
Dịch thủy lặng lờ dòng ... bạch thủy
Tình riêng nói mấy vẫn không cùng ...

Hàn Sĩ Nguyên

-10-

Tình riêng nói mấy vẫn không cùng,
Có đáng gì đâu cuộc đỉnh chung,
Quyến luyến nhân gian hoàn huyễn mộng,
Tương tranh danh lợi vị thành công,
Thân đơn há sợ vòng sinh diệt,
Phận bạc nào cam lẽ cát hung,
Đỏ nước vì đâu con nước đỏ,
Dòng tuôn lai láng lệ tuôn dòng !

Bạch Thủy

-11-

Dòng đời nghiệt ngã, ngã cơ hàn
Vị chút tình riêng thái tử Đan
Nhất kiếm độ hà thích Doanh Chính
Đơn thân quá hải thỏa Ô Phàn
Đầu rơi một thuở, danh muôn thuở
Tiếng để ngàn thu, hận mấy ngàn
Gió lặng rừng phong, cờ lặng gió
Đàn cung lưu luyến, luyến cung đàn !

Hàn Sĩ Nguyên

-12-

Ðàn cung lưu luyến,luyến cung đàn,
Một tấc lòng trung, lợi chẳng toan,
Sa cơ dũng khí còn trơ đấy,
Khiếp vía Tần Quân,thác dẫu oan,
Cảm thương người cũ se cung oán,
Gửi hận tình theo huyết lệ loang ....
Sử lưu hay dở màng chi tá,
Nghĩa khí ngàn năm được mấy trang ?

Bạch Thủy

-13-
Bài kết

Trang trải nợ đời ánh kiếm bay
Rừng thu hiu hắt gió thu lay
Chạnh thương cố lý dòng triều dậy
Ngùi nhớ quê hương ngấn lệ đầy
Một thoáng chiêm bao, hư hay thực ?
Đôi dòng cảm thán, tỉnh mà say !
Về đi em hỡi ! Về đi nhé !
Ngựa đã giông rồi, ở mãi đây ???

Hàn Sĩ Nguyên

Trở lại từ đầu : “Ngựa đã giông rồi, ở mãi đây”

============================

Bài bạt
DỊCH THỦY CẢM THÁN
-Hoàng Vũ Luân-

Trường giang bán dạ tam nhân hành
Chạnh nhớ người xưa ngẫm phận mình
Tải đạo thuyền nan trơ bạch phát
Vọng âm kiếm thép tróc trường kình
Lan man sóng vỗ triều dào dạt
Lảnh lót chim kêu buồn mông mênh
Bến lạnh sương giăng hồn tịch mịch
Người sau ai nhớ đến Kinh Khanh ?

Hoàng Vũ Luân

--------------HẾT----------------

Hàn Sĩ Nguyên
======================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả