Nếu Mai Anh Về....

Nếu mai dạo bước ngang đuờng cũ 
Sẽ hái dùm em chiếc lá vàng
Rải khắp lối yêu cùng chỗ hẹn 
Nơi mình cùng đợi ngắm thu sang

Nếu mai anh về qua ngỏ vắng
Hái hộ cho em sợi nắng vàng
Đậu trên cành nhớ ngàn năm đợi
Buổi chiều hay buổi sáng thu ngang 

Nếu mai anh về qua ngỏ vắng
Hanh hanh lọng tóc gió pha màu
Thu trải phênh vàng trên lối ngọc
Xin đừng đạp chiếc lá thu phong

Nếu mai anh về qua ngỏ vắng
Rưng rưng chiếc lá đã úa vàng
Khẽ gọi người xưa mà ngao ngán
Vầng trán thêm vầng xếp thời gian

Nếu mai anh về qua ngỏ vắng
Lá vàng rụng nhớ gió thu sang
Em gửi cho anh vàng chút nắng
Dòng châu uẩn khúc chiều mênh mang.

PS: Chung Bút với Mây Tím
Andy Nguyen Oct 18, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả