Em Về Phố Cũ



Nghiêng liếc nhìn chi, đẹp lạ lùng
Môi hồng duyên dáng nét khoan dung
Suối mây trải xuống bờ vai nhỏ
Đã mấy mùa Xuân mấy độ Đông?

Con phố ngủ yên đã mấy mùa
Em về phố lại cũng se sua
Rộn lên đèn sáng trăng thêm sáng
Viết mấy rồi ra cũng chẳng vừa

Trăng gió vì ta cứ lửng lơ
Đêm nay dưới ánh điện đèn mờ
Ngàn sao lấp lánh trời mơ cũ
Anh lại vì em rải áng thơ

Không biết rồi đây mộng sẽ đầy
Hay là gió thổi, lá rời cây
Mùa Đông lạnh lẽo cô đơn lắm
Xuân hạ thu ơi mộng hãy đầy!








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả