ANH NGỒI VIẾT VỘI BÀI THƠ
Anh ngồi viết vội bài thơ
Bằng bầu máu nóng , đợi chờ ngày mai
Mùa thu thấm đẫm hình hài
Dòng sông rong ruổi miệt mài thế gian
Quắt quay gió bụi đại ngàn
Cánh chim hy vọng , lỡ làng ái ân
Mơ hoang giấc mộng xa gần
Đàn đêm tuyệt khúc ngại ngần ru trăng
Thời gian in dấu vết hằn
Cỏ cây say ngủ mây giăng bến bờ
Em hiền môi mắt ngây thơ
Cho anh lãng mạn lững lờ trôi xa
Bay lên khắp những thiên hà
Buồn vui nhân thế chỉ là... hư không
Chắt chiu những nụ hoa hồng
Hát vang dạ khúc nỗi lòng cho em
trần minh hiền