Lại Chờ Ngày..

Nắng đã chạm qua quá thời của ngọ
Mấy ngọn mây cao trăng trắng cụm hoa
Gió sáng nay gió cũng thật hiền hòa
Chỉ vướng nhẹ heo may trên nhánh lá

Những ngọn cỏ nghiêng hồn vương chút nắng
Khép mi trưa ngày ghé xuống thật gần
Khuôn cửa sổ để trần hong nỗi nhớ
Ta thả vào trời từng dòng chữ bâng khuâng

Tựa vào giấc mơ đêm qua than thở
Mộng mị hoài thai nặng trĩu khoảng buồn
Ngước mặt nhìn lên không gian yên lắng
Hỏi phải chạnh lòng khoé lệ Thu tuôn

Lại chờ, sao thời gian dài hun hút
Lục bát ru tình, chạm mãi tương tư
Vòng tay mềm xiết chặt những hình như
Hình như khát, đói lòng yêu bất tận..

Lại chờ, hoàng hôn tím thẩm lối mưa bay
Tình tất bật gom cho đầy mầu sắc
Nhặt sợi nắng còn vương trên mái tóc
Cài vào đêm, thắp nến lại chờ ngày

Thôi len lại vào chiêm bao chưa đóng cửa
Đặt nụ hôn nồng vào giấc ngủ chưa qua
Như trong tay Người giấc mộng kiêu sa
Hạnh phúc chợt mỉm cười..ôi toàn mỹ..!.

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả