Chiều Buồn Vu Vơ
Người đi khuất dạng sau triền núi
Khung cửa khép dần ngả tiếc thương
Phố xá đèn lên hình vắng bóng
Lặng thầm nức nở động miên trường
Xuân tới anh về ngang ngõ vắng
Món quà son đỏ tặng ngoan xinh
Nụ hôn khát vọng mười hai tháng
Chợt tê tái màu môi dấu in
Anh gửi trao em mộng ái tình
Đong đầy kỷ niệm buốt con tim
Làm sao xoa dịu buồn miên viễn
Nước mắt tràn bờ môi mắt xinh
Chiều thu lạnh lẽo heo may thổi
Xác lá vàng sân lờ lững bay
Mắt tím ru hồn làn nắng ấm
Hương mùa áo tía nhẹ nhàng say
Lóng tóc ngây thơ óng ả mềm
Sợi dài sợi nhỏ tỏ niềm riêng
Chiều nghiêng mờ ảo đam mê gợi
Lan tỏa mùi thơm điểm dáng tiên
Andy Nguyen Oct 15, 2006.
Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa