Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bông Hồng Vàng Tặng EM!

 
 
Bông Hồng này
Thượng Đế tặng riêng EM:
qua ánh mắt... tôi nhìn trong bỡ ngỡ
qua ngôn từ... tôi bấp búng trên môi
qua gọi mời... cả một vùng tiềm-thức
qua ý-thức... EM đã là hiện-thực
trên tay tôi: hứng trọn một linh-hồn!
 
EM đã đi vào mỗi góc nhỏ đời tôi:
ngôi nhà đơn sơ với đồ đạc cũng đơn sơ
của cải quí nhất bây giờ:
là suy tư trăn trở
là nguồn thơ luôn mới
ý-từ luôn xôn xao
ghi thật nhanh, thật vội
cất kỹ càng ngăn nắp
trong căn phòng dài, sâu, thẳng tắp
chỉ mình EM có chìa khóa bước vô:
chiếc máy tính xách tay
không rời chỗ bao giờ
 
Em giữ nhé:
giữ hộ tôi ngày-tháng
chút tâm-hồn lãng đãng
chút ý-đời bao la
dẫu nay xa
hay mai mốt ở gần
EM đã là người chủ
thế giới buồn-vui tôi
 
Như hôm nay bóng EM về trong đó
lặng nhìn tôi chẳng nói năng chi
sau mấy ngày liền, khi EM đã cho tôi:
lẽ-sồng
cho tôi lòng biển rộng
một đại dương bát ngát
lời bài ca chỉ riêng EM biết hát:
yêu-thương nhiều đẫm-đậm dấu-yêu ơi!
 
Tôi bây giờ trong ý-nghĩ rất riêng:
có tên EM khắc kín mỗi đoạn-dòng
EM là nhạc thơ tôi là cung điệu
suối nguồn yêu tuôn chảy quá ngọt ngào!
 
Quà tặng  EM, cám ơn người tri-kỷ
cả tri-âm và cả nữa thương-yêu,
chưa kịp tìm trong ý-nghĩa thực-hư,
dưng sớm nay Người để sẵn trước thềm:
nụ hồng vàng vừa hé nở vẫn trinh-nguyên
 
Nhận đi EM với tất cả tấm lòng thành
Tình-Yêu nơi Thiên-Thánh
Giữa gian-trần, riêng tặng chỉ: EM và Tôi./.
 
Mauve-- Paris- 14/10/2006
* EM, nàng-thơ, của thơ-thơ HTMT
Bạch Loan-Allyson Hoàng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả