VẼ THƠ II (VẼ THƠ CUỐI TUẦN)
Em ngồi vẽ căn phòng lặng vắng
Những vật vô tri vô giác im lìm
Nghe tiếng nói thì thầm đầy dấu lặng
Dòng thời gian trôi biết đâu tìm
Nghe ký ức vỗ về kỷ niệm
Thấy lung linh quá khứ vô hình
Em ngồi vẽ chân trời rất tím
Vẽ bài thơ tìm những ân tình
Vẽ khung cửa vẫn nằm chờ yên tĩnh
Trong giấc mơ anh còn có chân thành
Tình yêu chẳng bao giờ toan tính
Sao bức tranh rách nát tan tành
Em vẫn biết thơ chỉ là ảo ảnh
Như hư vô bức hoạ chẳng ai cần
Căn phòng cũ chiếc giường nằm hoang lạnh
Rất bơ vơ , băng giá thất thần
Vẽ hy vọng bị dập vùi lận đận
Em vẽ em xấu xí lạc loài
Vẽ đời sống cố quên ngày uất hận
Vẽ mùa thu thấm đẫm u hoài
trần minh hiền