Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRÁI MỘNG


sáng thức giấc, ly cà phê nồng ấm
chiều bâng khuâng chờ đợi dáng thu về
tiếng chim hót giữa trưa ngày lạ lẫm
như một lời xao xuyến những đam mê

thu vẫn gọi những dòng xanh kỷ niệm
bóng mây qua mang dấu vụng ngày xưa
những khao khát nở vòng xuân mầu nhiệm
cho một đời cùng đi sớm về trưa

vẫn còn thu trong nỗi niềm sâu lắng
bước nhân  duyên còn hẹn dấu thơ ngây
người bỏ lại một nửa hồn cay đắng
rồi mai chia theo điệu nhớ vơi đầy

thu trở lại cho vàng thêm giậu cúc
trách nhau chi ngày tháng mãi vô tình
môi vẫn ngọt như trái sầu cô độc
gối chăn còn thơm trái mộng xuân xanh


10-16-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả