Em Đi 3

Em đi chợt thấy mơ vàng
Theo làn khói trắng mờ tan giữa đời
Còn đâu duyên dáng nụ cười
Khung trời thơ mộng đưa lời dịu êm

Em đi cánh hạc nghiêng nghiêng
Tim anh hụt hẩng đảo điên tức thời
Còn chăng ánh mắt tuyệt vời
Thì thầm thỏ thẻ rạng ngời hoa viên

Em đi có tiếc lời nguyền
Cùng nhau chia xẻ muộn phiền bể dâu
Em đi khuất bóng về đâu
Nơi đây vết xước niềm đau chưa lành

Em đi rũ bỏ ngày xanh
Còn đâu chỗ đứng thương dành trao tim
Có gì ngăn cách chúng mình
Mà duyên trời định tuyệt tình hơn thơ.

Andy Nguyen Oct 16, 2006
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả