Xuân Xứ Lạnh

Xuân về đất khách người có hay ?
Nắng xuân mờ nhạt tan tuyết dầy .
Gió xuân đất khách lòng se lạnh .
Tưởng chừng xuân đã chưa đến đây ...

Xuân về xứ lạnh có gì vui ?
Lộc xuân còn thẹn đang ngủ vùi .
Đơn sơ chiếc bánh hay trà mứt .
Kết cành mai giấy tượng trưng thôi ...

Đón xuân dất khách cũng chỉ là !
Nhận vài cánh thiệp bạn phương xa .
Cũng vì lẽ đó ta mới biết .
Xuân đang dạo bước đến thăm ta ....

Xuân về xứ lạnh bạn biết không ???
Ngồi nhà uống rượu cho ấm lòng .
Coi phim nghe nhạc qua ngày tháng .
Bạn bè đâu có để vui rong ...

Xứ lạnh phương này xuân đến chi ???
Cho tôi trôi mất tuổi xuân thì .
Tuổi đời chồng chất tôi nào biết !
Nhìn qua xoay lại gìa cấp kỳ ..../.
Xuân 2003
1-14-03 DL
12-12-02 AL





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả