Hai mảnh đời, hai trái tim
Tơ lên khung cửi, dây tơ rối
Tình lạc chân trời, tình cứ trôi
Hai con tim lạ chia dòng nước
Mờ bóng thiên đường, tình vô ngôi
Lùa trăm con sóng khơi lòng cát
Cát trắng vô tình, mây hoang mang
Mưa đổ sợi lòng, mưa nhỏ giọt
Em về dìm mộng hát tình tang
Hai nẻo trần gian khóc địa đàng
Thu đến thu đi, đông về ngang
Thôi anh đi nhé say tình biển
Em ở lại chiều.. đợi gió hoang
Vùng thương mây xám ngăn đầy lối
Cõi ghét bên đời ngăn cách đôi
Thương ghét làm chi cho môi tím
Em về... chiều mưa đổ từng hồi
Trắng áo tình si, mây trắng mộng
Vàng lá thu vàng sao cứ trông
Tím những chiều đi.. đêm buông lối
Nến hồng nhỏ giọt khóc đời không