Chiều Một Mình
Chiều một mình
bên khung cửa nhỏ
Nhìn mưa về
phủ kín không gian
Mùa thu đông
nghe ý sầu tê tái
Giọt lệ tình
lành lạnh đá rêu phong...
Hơi thu bãng lãng
còn vương biếc
Tiếc nuối trong lòng
một kiếp hoa
Màu thu vàng úa
như thu đã...
Mưa đến hôm nầy
mưa thu qua...
Làn sương cô tịch
trong chiều vắng
Lối cũ một mình
ta với ta
Mưa thu bỗng đến
trong hiu quạnh
Rỉ rả nghe buồn
lá thu sa...
Muôn trùng còn ngại
thời gian có... ?
Những ngón tay đan
gốc phố nào!
Mưa thêm hơi lạnh
cho mình ấm...
Một chút ân tình
cơn gió buông...