TA CÓ NÊN KHÔNG ?
Ta có nên
yêu người mình yêu không ?
ngập ngừng ta muốn hỏi
ngại ngần không lại không
ta âm thầm từ chối
một tình yêu lặng thầm
Ta có nên
yêu người yêu mình không ?
nhiều lần ta muốn nói
nhưng rồi không lại không
trái tim ai xẻ nửa
cho máu chảy ngược dòng
ngại ngùng ta từ chối
tình thầm mà người mong
lạnh lùng ta tránh mặt
vì ta đang đau lòng
Ta chính ta
đang hững hờ cùng yêu
và từng khi khó hiểu
khi yêu và -dược yêu
có một điều dễ chịu
người yêu ta ...ta yêu
Nhưng thế gian
muôn điều ngược lòng nhau
tình thầm ai cứ gởi
tình câm ta lại trao
một trò chơi cút bắt
thổn thức ta nghẹn ngào
Xin gió mây
mang buồn này đi xa
gặp người ta thương mến
trao giùm tình cho ta
làm sao ta nói được
ta yêu người thiết tha
Ta có nên
nói là mình yêu không ?
và người xưa nếu biết
có cười ta cuồng ngông
hay làm ta thất vọng
khi trao ta thiệp hồng
Ta có nên
muôn đời vùi chôn đi
một tình si say đắm
sao ta luôn đắng cay
ôi tình hay mộng mị
yêu hay quên nên không ???
(TA CÓ NÊN KHÔNG ? ___người yêu không cưới )
28/02/2003