Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một ngày thường

MỘT NGÀY THƯỜNG

Sáng.

Mẹ đi chợ

Ba ra ngồi quán cà phê.

Điếu thuốc thời gian đốt cháy đời bể khổ.

Em đến trường

Em qua con mương nhỏ.

Con cá lội ngược dòng

Chờ nước ròng về xuôi...

Người bán hàng rong

Tay chất chồng hy vọng.

Khu phố có người ngồi chờ nắng dưới mưa giăng...

Người chạy xe thồ

Đi-về một chỗ.

Khổ, giàu khác ở nơi mô?

Trưa.

Mẹ chợ về.

Tan giờ, ba nghỉ.

Cơm trưa chẳng có gì:

Rau luộc, canh chua.

Nhà gió lùa...

Giếng nước cũ rêu lưa thưa...

Chiếc võng thôi đong đưa một thời bà ngoại.

Con chó nằm thở dốc.

Bầy gà sau cơn ''Dịch gia cầm''

Bương chải kiếp gà con.

Chiều xuống.

Nắng đổ dài...

Đám ruộng nằm phơi chờ ngày đổ ải.

Chỉ có em với đôi chân bước mãi...

Trên con đường níu kéo lại:

Tương lai!

Tháng 9/12/06

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả