Nụ cười còn lại
Ta bước ngang đời nhau
Nụ cười rớt lạiMột hành trang khắc khoải
Vương mãi những bước chânCó câu hát nửa chừng
Ngân lên cung ai oánĐời vọng tiếng thở than
Đọng sâu lòng biển cạn* * *
Ta quay lại nhìn nhau
Cũng nụ cười rớt lạiTrời vẫn còn xanh mãi
Đêm vẫn vọng canh dàiCó người nhặt nắng mai
Đơm vào trong tình sửCó người chiều cô lữ
Nhặt hạt nắng xót xa
Có một ngày hôm qua
Không trở lại bao giờTa đi qua đời nhau
Và nụ cười rớt lạiBình minh còn vương vãi
Những hạt nắng mong manhHoàng hôn cũng quẩn quanh
Soi muôn năm tình cũ* * *
Có một ngày hôm qua
Không trở lại bao giờCó một chút mộng mơ
Và nụ cười rớt lạiTa bước ngang đời nhau
Có chút gì tiếc nuối.....Ngọc Long
Oct.17th 2006