Vì Sao Em Khóc Thầm

Vì sao em khóc thầm
Hờn dỗi đến thương tâm
Nhen nhói trong tim dạ
Hỏi gì cũng lặng câm

Sao không nói chẳng cười
Ngoảnh mặt lạ nhìn lơi
Giọt lệ hoa tầm tả
Anh ngỡ ngàng chơi vơi

Em xuân sắc dịu dàng
Bản tính thật đoan trang
Lúc giận khi vui vẻ
Ửng hồng thắm dung nhan

Mong làm mây trắng trong
Quanh quẩn giữa vườn hồng
Đưa em vào lối hạ
Thệ ước chuyện cuồng ngông

Từng kỷ niệm trôi đi
Yêu em chẳng được gì
Ngoài dòng châu sướt mắt 
Hoà nhịp điệu phân ly.

Andy Nguyen Oct 18, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả