Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thuyền giấy chìm lối mộng

 

Rồi thì cũng phơi bày bao nỗi nhớ

nỗi bâng khuâng theo tiếng lặng thời gian

đêm đã trôi và bóng nguyệt đã tan

còn riêng lại những âm thầm trống vắng .

 

Thu trước cửa về muộn màng con nắng

để đong đưa màu mây xám giăng sầu

có ao ước những hạnh ngộ ban đầu

thì cũng có ngàn vết đau khi xa cách .

 

Cuộc thế xoay để dư lời oán trách

cây thương đau mấy bận trổ nhánh rồi

con chim Di lạc cánh nhỏ rã rời

khi ngày vừa đẩy lùi vầng nguyệt khuyết .

 

Rồi thì cũng trông chờ bao tha thiết

trông chờ ngày góc nhỏ đối bóng xưa

Thu vẫn đây sao hương cũ hóa thừa

cho thuyền giấy rã tan chìm lối mộng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả