Rụt Rè...

Em không hẹn để cho anh đừng đợi
Dù Thu buồn hơn những sợi mưa bay
Lần nào gặp cũng vờ đang... rất vội
Giữa hoàng hôn thoắt đến tiễn chân ngày

Lời có nói sợ chỉ là trau chuốt
Sẽ vỡ như bong bóng nước trên đường
Cây vàng lá khóc mùa sang gầy guộc
Chim trên cành lẻ loi bóng uyên ương

Ngần ấy nhớ, em xin anh giữ lại
Đừng trao ra e mình phải... rụt rè
Trái còn xanh trên cành đừng vội hái
Ngọt chưa đầy, làm môi đắng, lưỡi the

Cứ như trước, ngày em hồn nhiên quá
Và anh chưa nghe nhịp lạ trái tim
Cứ... người dưng, không phập phồng, vất vả
Đợi chờ nhau những khi phố lên đèn

"Điều gì đến tự nhiên rồi sẽ đến"
Nếu hữu tình sẽ... trọn vẹn thương nhau
Anh không đợi tại vì em chẳng hẹn
Tình cờ thôi, gặp gỡ hé môi... chào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả